Vụ án cái sừng trâu
(Cadn.com.vn) - Qua mấy lần hòa giải không thành, cuối cùng ông Lê Trọng (1946, trú tổ 5, thôn Nam An Sơn, xã Quế Thọ, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) kiện ông hàng xóm ra tòa đòi bồi thường thiệt hại cho cái sừng trâu nhà mình.
Khuya 17-8, nghe ngoài chuồng trâu có tiếng động, hai vợ chồng ông Trọng cầm đèn pin ra xem thì phát hiện có một con trâu khác đứng ngoài “khịt” trâu nhà mình. Nhìn kỹ thì hóa ra đó là chú ngưu của ông Lê Mai (chú họ ông Trọng), ông liền sang gọi ông Mai qua dắt trâu về. Sáng hôm sau, khi dậy bỏ rơm cho trâu ăn thì ông Trọng sững sờ vì chẳng thấy cái sừng phải của trâu nhà mình đâu nữa. Chắc chắn là do phải nghênh chiến với trâu hàng xóm đêm qua nên mới xảy ra cơ sự này, ông liền gọi ông Mai sang nói chuyện và “phân tích hiện trường”. Sau đó, ông Trọng mời CAX đến lập biên bản trước khi quyết định mổ trâu chạy giá vì ngoài việc sức khỏe giảm sút, trâu đã bị mất... thẩm mỹ.
Sau khi thanh lý hết thịt trâu, ông Trọng đâm ra tiếc, rồi sinh ra tranh cãi với người hàng xóm. Đến hồi quyết liệt quá, cả hai bên phải dắt nhau lên UBND xã Quế Thọ nhờ phân xử. Trước Hội đồng hòa giải, ông Trọng lý luận: Trâu nhà ông vốn khỏe mạnh, lại đang có chửa, hằng năm sinh ra trâu con. Nếu tính sinh hết lứa này đến lứa kia hay nó sinh con, con nó lại... sinh con nữa thì sẽ đẻ ra rất nhiều tiền. Đó là chưa kể chỉ riêng việc kéo cày làm ruộng cũng đã sinh lợi rất nhiều. Nay không có nó lấy gì mà cày bừa, lấy gì mà nhân giống...
Chính vì những lý lẽ đó cộng với giá thành của trâu là 14 triệu đồng nên ông Mai phải bù cho ông 8 triệu đồng nữa cho cái sừng bị gãy thì mới xong vụ này. Ông Mai cũng lý lẽ rất đanh thép: Sổng chuồng là chuyện thường ngày của trâu, với lại khi còn có trâu có người không thấy gì thì thôi, đến sáng hôm sau kết luận như vậy là thiếu... cơ sở khoa học. Biết đâu con trâu nó buồn sừng, húc gãi ngứa nên bị gãy thì sao? Tuy nhiên, vì ông Trọng là cháu họ mình nên ông Mai xuống nước: “Nếu muốn kiện cáo thì phải đề xuất trước khi mổ trâu để định giá. Đằng này khi mọi việc đã rồi mới đòi bồi thường cái sừng trâu theo giá con trâu sống thì chịu sao thấu”.
![]() |
Phiên tòa xét xử vụ án cái sừng trâu. |
Trước vụ việc chưa từng có này, Hội đồng hòa giải của xã Quế Thọ đành chuyển vụ án lên TAND H. Hiệp Đức. Đến ngày 19-9, TAND H. Hiệp Đức đã đưa vụ kỳ cục này ra xét xử. Để đảm bảo tính vững chắc của mình, ông Mai còn mời thêm một luật sư bào chữa. Trong quá trình xét xử, tòa án nhận thấy, nếu có việc con trâu ông Mai húc gãy sừng con trâu ông Trọng là ngoài ý muốn của ông Mai. Vì ông Mai đã già (81 tuổi) nên miễn một phần tiền, tuyên ông Mai phải bồi thường cho ông Trọng 4,8 triệu đồng. “Thế sao được!”, ông Mai lý luận, chỉ gãy một cái sừng mà bắt ông bồi thường ngần ấy tiền thì vô lý quá. Hơn nữa chẳng có cơ sở nào để kết luận thủ phạm làm gãy cái sừng trâu ông Trọng là do trâu nhà mình gây ra. Vì lẽ đó, ông kháng án và đề nghị TAND H. Hiệp Đức sẽ có phán quyết chính xác và thuyết phục về vụ việc này...
Cách đây không lâu, vụ án về con bò đi lạc tại TP Tam Kỳ cũng đã làm đau đầu các cơ quan tòa án, nay lại đến vụ án cái sừng trâu phức tạp này. Vụ việc sẽ được chúng tôi thông tin đến bạn đọc nếu có... hồi kết!
Tuấn Ngọc